Lật tàu chở 456 người trên sông Dương Tử: Hy vọng chìm dần

Thứ năm, 04/06/2015 08:58

(Cadn.com.vn) - Hy vọng tìm thấy thêm người sống sót trong vụ chìm tàu du lịch trên sông Dương Tử ở Trung Quốc đang ngày càng mong manh khi thời tiết xấu tiếp tục cản trở nỗ lực cứu hộ.

Ngày 3-6, khoảng 200 thợ lặn thận trọng dò tìm xung quanh con tàu Ngôi Sao Phương Đông bị lật úp trên sông Dương Tử, tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hơn 400 người mất tích, trong khi số người chết trong vụ thảm họa tồi tệ nhất của Trung Quốc trong gần 70 năm qua đã tăng lên 18 người.

Theo nguồn tin mới nhất, chỉ có 18 người, bao gồm thuyền trưởng và máy trưởng, được tìm thấy còn sống kể từ khi con tàu bị lật vào đêm 1-6 khi đang chở 456 người.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm xung quanh tàu bị chìm. Ảnh: Reuters

Tiếp tục cứu hộ

Bất chấp việc phải đối mặt với những khó khăn như cửa cabin bị chặn, thời tiết xấu, đội cứu hộ vẫn không từ bỏ hy vọng tìm được người sống sót dù rất mong manh. “Chúng tôi đang đặt tất cả hy vọng vào công tác cứu hộ”, Tư lệnh hải quân Hui Dongyan nói với tờ báo Hồ Bắc.

Reuters dẫn hình ảnh từ truyền hình nhà nước Trung Quốc cho thấy, lực lượng cứu hộ, một số đứng rón rén trên phần thân tàu nổi lên mặt nước, làm việc xuyên đêm. Hiện đội cứu hộ lo ngại việc vội vàng khoan cắt thân tàu có thể phá vỡ các túi khí đang trợ giúp cho những người còn sống. Khu vực tìm kiếm trên sông Dương Tử được mở rộng lên đến 220km xuống phía hạ lưu, động thái cho thấy, nhiều thi thể có thể đã bị cuốn xa nơi tàu chìm do mưa to mực nước dâng cao. Theo các nguồn tin, nhiều thi thể được tìm thấy các địa điểm gặp nạn 50km, ở gần thành phố Nhạc Dương ở tỉnh Hồ Nam lân cận.

Nguyên nhân do lốc xoáy?

Thuyền trưởng và máy trưởng đã bị tạm giam để thẩm vấn. Một cuộc điều tra ban đầu cho thấy, tàu không bị quá tải và có đủ áo phao.

Trong khi đó, cơ quan thời tiết của Trung Quốc cho biết, một cơn lốc xoáy hiếm có đã vùi con tàu xuống sông. “Con tàu lật ngược trong vòng 1 hoặc 2 phút”, Tân Hoa Xã dẫn lời thuyền trưởng cho biết. Theo người dân sống trong ngôi làng gần sông, cho biết, chính quyền đã kêu gọi người dân cảnh giác với điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào đêm tàu bị lật úp. Zhang Hui, hướng dẫn viên may mắn sống sót sau thảm họa, cho biết, mưa lớn khiến nước rỉ qua cửa sổ cabin, và rằng con tàu sau đó lắc dữ dội. “Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn và đã nói với các đồng nghiệp”, Zhang cho biết. Theo người hướng dẫn viên này, ngay sau đó con tàu lật, chỉ trong vòng 30 giây hay 1 phút.

Li Yongjun, thuyền trưởng một tàu chở hàng đi gần tàu Ngôi Sao Phương Đông trong thời gian ngắn trước khi nó bị lật úp, nói với Tân Hoa Xã rằng, thời tiết rất xấu nên ông quyết định neo đậu. “Tầm nhìn hạn chế khủng khiếp, giống như trong sương mù. Mưa lớn ảnh hưởng đến hệ thống radar, do đó bạn không thể làm bất cứ điều gì”, ông Li nói. Ông cho biết đã nghe thấy tiếng khóc, gào thét kêu gọi “cứu giúp” vào khoảng 22 giờ, khoảng 30 phút sau khi truyền thông nhà nước cho biết, tàu Ngôi Sao Phương Đông bị lật úp. Tuy nhiên, “mưa quá lớn, không có cách nào để giải cứu, vì vậy tôi hét lên, “hãy bơi vào bờ”, ông Li nói thêm.

Gia đình phẫn uất

Gia đình những người mất tích, tức giận với những gì họ cho là “chính phủ không cung cấp đầy đủ thông tin” và đã xô xát với các quan chức ở Thượng Hải.

Tất cả các hành khách trên tàu đặt chuyến đi thông qua một Cty du lịch tại Thượng Hải. Các thành viên của khoảng 20 gia đình, một số người khác khóc và la lớn: “Hãy giúp chúng tôi”, đi xuống các đường phố ở trung tâm Thượng Hải hôm 3-6 trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Để trấn an người dân, Thủ tướng Lý Khắc Cường, người vội vã đến hiện trường giám sát các nỗ lực cứu hộ, kêu gọi “cập nhật thường xuyên và minh bạch” về cứu hộ và điều tra, và yêu cầu cơ quan chức năng phải đảm bảo đủ nhân lực cũng như kinh phí. Ông Lý đã kêu gọi đội cứu hộ làm “tất cả” và mở “trận chiến qua đêm” để cứu sống các nạn nhân.

Cũng trong ngày 3-6, Thủ tướng Trung Quốc tưởng niệm những người thiệt mạng trong thảm họa tồi tệ nhất trên sông Dương Tử. Ông đến địa điểm cứu hộ, cúi chào những người quá cố.

Khả Anh